"Vợ né tránh gần gũi gần 1 năm sau sinh, cho đến khi tôi phát hiện ra lý do bất ngờ"
Vợ tôi từng là hoa khôi trường, với dáng mảnh mai và đôi mắt đẹp. Ngay từ khi vào đại học, tôi đã ấn tượng và để ý cô ấy, người thu hút nhiều chàng trai. Trong suốt thời gian học, tôi chứng kiến nhiều màn tỏ tình nhưng do tự ti về ngoại hình và hoàn cảnh, tôi không dám tỏ tình. Năm cuối, tôi đã cứu cô ấy khỏi chết đuối và từ đó, cô ấy bắt đầu quan tâm đến tôi. Khi cô ấy bật đèn xanh, chúng tôi đã ra trường và có công việc ổn định. Tôi mới biết cô ấy đã yêu tôi từ lâu vì tính cách hiền lành của tôi. Chúng tôi kết hôn trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chúng tôi hòa hợp trong chuyện chăn gối. Tôi vui mừng khi biết vợ có bầu, nhưng cô ấy bị ốm nghén nặng trong bốn tháng đầu.
Tôi chăm sóc vợ mà cũng mệt mỏi. Từ tháng thứ 5, cô ấy tăng cân nhanh chóng và có thể sẽ tăng đến 30kg khi sinh. Tôi đọc tài liệu và biết rằng sau 2 tháng sinh, vợ chồng có thể gần gũi, nhưng vợ tôi luôn tìm cách né tránh. Tôi chủ động giúp bế con và pha sữa vào ban đêm, nhưng vợ vẫn khá béo và không còn dáng vẻ mảnh mai như trước. Tôi yêu cô ấy và vẫn có ham muốn, nhưng mỗi khi tôi chạm vào, cô ấy đều tìm lý do để từ chối, khiến tôi bực bội. Ngày hôm đó cũng là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng tôi.
Sau khi đi làm về, tôi mua hoa hồng và một chiếc váy ngủ tặng vợ, nhưng khi muốn gần gũi, cô ấy lại đẩy ra. Bực mình, tôi xuống sofa ngủ. Chuyện chăn gối của chúng tôi nguội lạnh từ khi vợ sinh con. Hôm sau, tôi về nhà lấy đồ và thấy vợ đang tập thể dục trên máy chạy, mặc áo mưa. Cô ấy ngượng ngùng chia sẻ rằng cô cảm thấy tự ti vì tăng cân sau sinh và đang cố gắng cải thiện bản thân. Tôi nhẹ nhàng an ủi vợ, nói rằng tôi vẫn yêu cô ấy và mong cô đừng bỏ đói tôi nữa.
Vợ tôi nhất quyết không cho tôi chạm vào hay nhìn thấy cơ thể cô ấy qua lớp vải. Tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chỉ ngồi chờ đến khi vợ giảm 15kg?



Source: https://afamily.vn/sau-sinh-gan-1-nam-vo-van-ne-tranh-gan-gui-cho-den-mot-ngay-toi-nga-ngua-khi-phat-hien-ra-nguyen-nhan-20190114094431575.chn